TCCV Online –
Em nhớ một ngày cây phượng đơm hoa
Giống như em của ngày xưa anh biết
Cô gái lần đầu, yêu một người tha thiết
Cháy cả mùa hè, rát bỏng vì yêu.
Tuổi học trò có lẽ chỉ bấy nhiêu
Nở một lần thôi mà suốt đời chạnh nhớ
Một người bên mình qua những mùa phượng nở
Những nụ cười giấu gì trong đáy mắt sâu.
Anh ngày ấy - bây giờ chắc chẳng biết đâu
Lời chưa nói suốt đời chẳng nói
Chỉ cất trong tim mình khi mùa hè vẫy gọi
Nắng rực vàng đốt lại ngày xưa.
Dẫu không còn ai đó đón đưa
Dẫu tuổi học trò đã một thời khép lại
Cho dẫu em không còn là con gái
Người ấy bây giờ cũng chỉ người dưng.
Ký ức mang theo ai đó chẳng từng
Những ngón tay đan vào nhau vội vã
Tình yêu vốn có nhiều phép lạ
Nên suốt đời chẳng thể quên nhau.
N.N




