Câu thơ gom nắng vàng
Bấy giờ em cứu thương thầm lặng
Bạn đời em còn giữ trong tim
Lòi ru em trao gửi tâm tình
Người lính trẻ mang bài ca em ra trận
Em gái nhỏ chẳng bao giờ thừa nhận
Có đa đoan số phận hẩm hiu
Tôi thức nhớ em đêm Hà Nội sao nhiều
Tiếng chổi tre từ mặt đường vọng tới
Thời đổ máu qua rồi tuổi trẻ
Những dũng cảm hy sinh dễ nhận tựa bàn tay
Bây giờ đêm thức với cây
Em chăm chút, làm sạch bao ngả đường yên tĩnh
Cây đổ sương con đường hun hút gió
Trăng Hồ Gươm gợn sóng mơ màng
Em ở Huế, đêm nay Hà Nội
Câu thơ tôi gom nắng lá vàng...
Giấc mơ đảo Cồn Cỏ
Từ cửa sông Hồng nhìn về dằng dặc miền Trung
Lòng nghe Đảo Cỏ xanh theo sóng
Vịnh Mốc reo triều dậy Cửa Tùng
Nhớ một lần tôi ra đảo trăng non
Đài quan sát Thái Văn A, lính mới
Cây bàng xanh rung mùa trái bàng sương
Đảo Cỏ xanh nốt nhạc quê hương
Hòa ca sóng Hoàng Sa, Trường Sa hòn non bộ
Tóc lính bay no gió ngọn buồm
Xin thả câu thơ từ cửa sông Hồng
Mong trời biển xanh liền áo lính
Xanh với lòng tôi giấc mơ đảo bồng bềnh.
L.T.M




