Còn nhớ tháng Tư nào xa lắc
Đôi mình tung tăng lên đồi sim
Vui quá những bụi lùm lúp xúp
Như cũng cùng ta chơi trốn tìm
Kỹ càng căn dặn ngồi yên nhé
Để đây tìm hái tặng đó mà
Ngờ đâu hoa cuốn anh vào tím
Bất giác quên mình mấy đỗi xa
Đến khi chọn được bông vừa mắt
Quay nhìn tứ hướng rỗng con ngươi
Gió chiều hiu hắt lên gai ốc
Nắng vãn leo heo xuống lạnh người
Em ơi, em hỡi... Không lời đáp
Mệt bở hơi tai chạy khắp đồi
Thất thểu thất tha về chốn cũ
Ú òa... Em nghịch thế thì thôi...
Tơ hồng xe rối xuôi thành ngược
Tháng Tư này gọi tháng Tư xưa
Tóc đã khói sương lòng vẫn tím
Bolero chút để... tự lừa!
N.N.H




