Bố đem cất tuổi mình nơi khóe mắt
Cuốc đồng xa gọi nẻ vết chân chim
Châu chấu đánh đu, cào cào giã gạo
Chiều trung du con giỏ lệch đi tìm
Bố cứ giấu áo mình trong bùn ngái
Mồ hôi gieo hạt giống xuống đường cày
Sông Thao chảy vụ chiêm vàng nắng cháy
Lũ vụ mùa cây lúa khóc trắng tay
Bố kí thác đời mình qua câu hát
Xoan nõn thơm xui trăng ghẹo mái đình
Cô đào ấy sang đò đêm Vũ Ẻn
Đứng một đời mưa bạc sợi bình minh
Bố gửi gắm hình hài vào lòng mẹ
Má hồng phai xuân cạn độ muộn chồng
Cọ mê ngủ ai thở dài thật khẽ
Mẹ sinh con mùa cải đã lên ngồng
Bố đánh cược vào lá bài số phận
Con bon chen với canh bạc phố phường
Người ngồi giữa gió đồi chè từng trận
Rưng rưng hồn con chạm mặt cố hương...
H.A.T




