Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bình minh núi; Ngỡ; Mẹ ơi, con thương

LTS: Nguyễn Bích Hạnh là gương mặt nhà báo – nhà thơ quen thuộc với độc giả. Chị bắt đầu làm thơ từ năm 12 tuổi và đến năm 16 tuổi đã có thơ in chung tập thơ 3 tác giả thiếu nhi của TP Nam Định (1986); Tuyển tập thơ 10 năm Tạp chí Văn nghệ - Hội VHNT tỉnh Hà Nam Ninh (1988).

Công việc sau khi ra trường của chị cũng “thắm duyên” với VHNT khi phụ trách mảng văn học trong 30 năm làm báo tại mái nhà chung mang tên Báo Thanh Niên. 

Đối với chị, thơ là nhịp điệu tâm hồn, "là ngôn ngữ chưng cất mạnh mẽ nhất của bản thân tác giả" (Rita Dove). Khi bài thơ mang cảm xúc, tư tưởng thẩm mỹ của cá nhân người viết nhận được sự đồng điệu cộng hưởng của nhiều độc giả, nâng đôi cánh tâm hồn họ đến với những giá trị mới của đời sống thì đó là tác phẩm thơ ca đích thực.

Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ - nhà báo Nguyễn Bích Hạnh.

Bình minh núi

*

Núi chạm những cái hôn mặt trời ban mai

Rùng mình sương ướt hồng

Anh, cho em mơ thêm chút nữa...

*

Nhành hoa cỏ sớm mai cười nheo mắt

Bẽn lẽn quệt vào vạt áo

Thú nhận mình không có tên

*

Rừng tiền kiếp rừng non tơ

Mây mải mê vẽ hình hư ảo

Bước chân sơ sinh con chạy về phía bố

Mỗi buổi sáng tan một mặt trời vàng

*

Chân trời là những ban mai vô tận

Chẳng bình minh nào tắt bởi hoàng hôn

Hoa cỏ xinh ơi em cứ nở

Không cần có tên...

Ngỡ

Ngỡ chỉ một cái với tay

Ngỡ chỉ một ánh mắt say

Ngỡ chỉ xoay người quay lại

Là tự nhiên vai kề vai

Ngày xa như dòng sông nhỏ

Lặng êm soi bóng muôn đời

Anh nhớ và em cũng nhớ

Sông ôm lòng áng mây trôi

Ngỡ gần thôi, không xa lắm

Ngỡ thong thả mãi rong chơi

Ngỡ xinh xắn hoài ô cửa

Ngỡ hoa nở suốt bốn mùa

Ừ thôi bao nhiêu là ngỡ

Mỗi ngỡ là một niềm vui

Em xâu nắng vàng buổi sáng

Đung đưa ngỡ tiếng anh cười...

Mẹ ơi, con thương

Mẹ ơi, con biết làm gì

Cuộc sống chẳng phải là chiếc bánh quy

In khuôn hình trái tim

Ngọt ngào đến hạt đường hạt bột cuối cùng

Mẹ ơi con thương

Một đời song hành bên nhau

Bố làm thơ chỉ dành tặng mẹ

Bố cất những ngôi sao riêng mình vào túi áo

Để dành cho mẹ bầu trời trong xanh

Mẹ ơi chuyến ra đi cuối cùng

Bố gửi riêng mẹ thôi ánh mắt buồn rười rượi

Vì năm tháng đã dài hơn niềm vui

Trả lại tuổi thanh xuân nắm cơm trộn muối

Mẹ ơi con vẫn vô tích sự

Như đứa trẻ ngày bố cõng trên vai

Cứ nhoài ra cùng cỏ cây hoa lá

Long nhong mộng mơ núi xa biển lạ

Chẳng thể nào phục hồi được một nhịp tim

Mẹ ơi con chỉ là con

Mai này rải thân mình trên sóng

Để tìm khắp thế gian cái thời bé bỏng

Tạo tác cuộc đời những hình bóng yêu thương./.

N.B.H

NGUYỄN BÍCH HẠNH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 345

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground