BIỂN VÀ ĐÁ
Đá trầm mặc
vết tích thời gian
Biển rộng dài
Ngàn năm chát mặn.
Hoang hoải
Những con sóng choàng vai nhau tan thành bọt nước
Xô dạt chiều
bãi đá chênh chao.
Núi có già hơn không
Trăng gầy hao khuyết
Em như cánh hải âu đón chiều xuống vội
Dấu chút hào quang!
Biển thênh thang
Điệp trùng biếc xanh
Em trước biển
Sóng điệp trùng nỗi nhớ
Biển dấu lòng sâu bao trăn trở
Những nồng nàn em gửi nắng vô tư
Cánh buồm khát chiều no gió
Cánh chim thiên di về đại ngàn.
Đêm chớp biển
Sóng xênh xang
Cuộn lòng lăn lông lốc
Em cột vào ký ức ...vòng sóng xôn xao.
Những kỉ niệm thời xanh
Bài thơ chúng mình theo bước sóng
Tím hồng những man mác
Đá trầm tĩnh nhìn dẫu hóa rêu phong!
BÂNG KHUÂNG
Cánh hoa muống biển tím trong chiều bịn rịn
Cát mịn màng con còng gió đưa ngang
Biển dấu trong lòng biết bao nồng mặn
Cho em chiều bạc trắng sóng ôm bờ.
Biển ân tình
Đón em chiều Thu chín
Cánh hoa muống biển đan ngón tay mềm
Vớt ngày lên nắng.
Em bâng khuâng...
Những cánh chuồn là là mặt sóng
Biển dấu giận hờn
Cơn bão phía ngoài xa.
Biển ơi đừng nổi phong ba
Sóng sủi bọt va chiều tan nát
Hãy cứ hát cầm ca để chiều pha loãng
Những nỗi buồn chỉ biển hiểu nát tan...!
CHIỀU TRƯỚC BIỂN
Biển lặn trong em nồng mặn
Chiều bâng khuâng con sóng lăn lăn
Sóng ôm bờ níu chiều bạc trắng
Nắng ú tím mây dang cánh giăng giăng.
Cát phẳng mịn dấu em
Biển ào ạt bờ xô bủa sóng
Trước biển bao la bí hiểm
Anh trả cho em biển rộng chiều nay?
Biển ơi đừng làm em nghiêng ngả
Cánh phao lệch chiều
Em níu hoàng hôn vội vã
Biển bạc đầu sóng vẫn cô đơn!
T.L.A




