Kính tặng những thế hệ công nhân
Nông trường Quyết thắng thời chống Mỹ
Ngày ấy dắt tôi xuống tắm Bến Thiêng
Thăm thẳm trời sâu mắt ai chan chứa
Chuyện nông trường tỉ tê đất kể
Như thuở khai sinh ra Đất ra Trời
Ngày ấy cọp về rón rén lá rơi
Gió Thủy Ba vờn qua giấc ngủ
Tay cầm rựa mười ngón tê roi lũ
Tên suối gọi lên rậm rạp mắt người
Ngược Sa Lung, ngày ấy tuổi hai mươi
Tay vạch lá chân dẫm lên dấu cọp
Đi với rừng bao nhiêu năm đánh giặc
Chưa hết đời rừng gai góc rừng ơi
Bìm bịp kêu chùm nắng chùm mưa
Suối ngang tàng chồm qua vách đá
Đầu nguồn đất hoang sơ khai phá
Mắt chàng trai vọng Bến Hải, Cửa Tùng
Ngày ấy Ba Buôi, Lôộc Côộc bom rung
Cao su đổ máu chảy ròng đêm trắng
Chim lắt lẻo bắc cầu qua núi dựng
Làng nông trường - nôi mặt trận ru đêm
Ngày ấy đoàn quân dừng trước Bến Thiêng
Đồi sáu mộ như vầng trăng quầng đỏ
Trò chuyện với anh Sâm, anh Ngọ (*)
Cắn hạt hồ tiêu nghe nắng vỡ trong hồn
Ôi thiêng liêng mảnh đất nông trường
Lô su già rưng rưng từng bát mủ
Vườn tiêu trẻ mỗi ngày chắt lửa
Chè hương pha nguồn suối thơm xa
Vĩnh Linh ơi, Ngày ấy mới hôm qua
Đầu nguồn sông hoa mưng nở đỏ
Bến Thiêng đón ngày ấy về cưới vợ
Đất long lanh như thể đang cười…
N.M
________
* Cán bộ ở Nông trường Quyết Thắng, Vĩnh Linh




